Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắt Môi Em Hiền Lá Trên Cành

Tác giả: Trần Minh Hiền

MẮT MÔI EM HIỀN LÁ TRÊN CÀNH

Mưa còn rơi trên đường lãng đãng
Anh còn mơ cho đến bao giờ
Sông còn chảy qua đời hữu hạn
Em còn yêu anh bóng sao mờ

Ôi hạnh phúc mơ hồ dang dở
Như giấc mơ giờ đã tan tành
Như mơ ước muộn màng duyên nợ
Mắt môi em hiền lá trên cành

trần minh hiền 10/10/08 Orl.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Gái Pha Cà Phê
  • Mơ !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (205)
  • Đêm Hạ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 899.
  • Tri Âm Tri Kỷ Tri Đời Mấy Ai
  • Muộn...
  • Về Đâu ?
  • Mừng Phật Đản Sanh
  • Quốc Tịch Chxhcnvn!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2026 - CungThuGian.com