Mất Cha Rồi!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Hôm nay an táng cha rồi
Ngàn thu vĩnh biệt thật rồi cha ơi!
Thương cha tình khắc thâm sâu
Từ nãy con chẳng tìm đâu gặp người
33 năm trước cha ơi!
Ngày cha xa mẹ tả tơi cõi lòng
Một mình chăm sóc đoàn con
Hy sinh ở vậy làm tròn phận cha
Tình cha! Ôi thật bao la
Tháng ngày cam chịu lìa xa vợ hiền
Hoàng hôn buông phủ sầu riêng
Nhớ nhung cha cũng dấu riêng trong lòng
Cha ơi! Càng nhắc càng đau
Môi con cắm chặt đớn đau vô vàn
Nhưng mà lệ vẫn tuôn tràn
Sụt sùi con khóc ngập tràn khóe mi
Đưa tay quẹt vội hàng mi
Ngăn không cho lệ hoen mi nhạt nhòa
Từ nay phụ từ cách xa
Nhưng mà kỷ niệm về cha vẫn còn
Cầu mong cha ở quê trời
Yên vui hạnh phúc cuộc đời thứ hai

(Đan Mạch ngày 11 tháng 2 năm 2017)
Chưa phân loại
Uncategorized