Mảnh Trăng Gầy

Tác giả: Tâm Đoan

Trăng gầy guộc lẻ loi trong sương lạnh
Lặng lẽ nằm hiu quạnh giữa màn đêm
Chắt chiu gom chút tình còn mỏng mảnh
Ngược thời gian níu khoảnh khắc êm đềm…

Nơi chốn cũ dư âm còn sâu đậm
Lời yêu thương đượm thắm những ngôn từ
Lụa mây phủ không đủ mang hơi ấm
Bởi lòng trăng ướt đẫm lệ tương tư…

Chia hai ngả mảnh tình trăng dang dở
Ngậm ngùi ôm kỷ niệm thuở ngọt ngào
Cơn gió đông lung lay bờ cõi nhớ
Rơi nỗi buồn vụn vỡ buốt niềm đau…

Tâm Đoan
Chưa phân loại
Uncategorized