Mãnh Đất Quê Mình

Tác giả: Nguyễn Thuyền

MẢNH ĐẤT QUÊ MÌNH

Xin mời bạn ghé Miền Tây thân thiết
Thăm người dân tình thiệt rất hoà đồng
Ruộng bạt ngàn xanh ngát lúa trổ bông
Cùng sóng nước bềnh bồng tôm, cá lội

Nhớ phải ghé Cầu Cần Thơ, Chợ Nổi
Bến Ninh Kiều tiếp nối đẹp về đêm
Ngắm đèn khuya thành phố rất êm đềm
Câu vọng cổ càng thêm giàu đậm chất

Hay thăm lại thôn quê đầy tất bật
Vùng Hậu Giang mảnh đất của quê mình
Nổi tiếng là con gái má hồng xinh
Rất chăm chỉ chung tình ai cũng mến

Giọng khẽ hát khiến tơ lòng thắm bện
Gió lao xao chào người đến qua đò
Sang sông rồi tim khách cũng gửi cho
Cô lái nhỏ câu hò ơ... ngọt quá!

Rồi tận hưởng dịu dàng hương cỏ lạ
Điên điển thơm lẩu mắm cá rô đồng
Lục bình giòn tim tím đặc khúc sông
Vị rau đắng tươi màu... bông súng đỏ

Cá chiên xả Thác Lác ngon lắm đó
Ngoài xa xa đầu ngõ đã thơm lừng
Cùng quýt đường Long Trị nét đặc trưng
Khô cá Trạch quà mừng ngon khó cưỡng

Bưởi Phú Hữu ngọt ngào không thể tưởng
Món Sỏi Mầm hiện ở hướng Vị Thanh
Đã đến nơi thời gian phải để dành
Mà nếm thử nồi canh chua cá Ngát

Tuy bản sắc người Miền Tây mộc mạc
Nhưng người về chẳng gác được niềm thương
Dẫu có xa trăm ngàn vạn nẻo đường
Luôn giữ mãi tình quê hương chất phác.

Tác giả: Nguyễn Thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized