Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Măng Và Tre

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

(Tặng con trai và con gái)

Rồi cứ thế, con ta ngày mỗi lớn
Ta già đi như lá cuối rừng chiều
Tuổi thanh xuân ta dành cho con trẻ
Để thả hồn theo những cuộc phiêu diêu
27/7/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Ngẫm
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
Thơ bạn muốn xem
  • Khát Vọng Bên Đời
  • Lại Bắt Đầu
  • Bóng Hồng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (158)..
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (691)
  • Cây Cảnh
  • Bâng Khuâng Chiều
  • Góc Hà Nội Xưa
  • Ngồi Nhớ Chuyện Xưa
  • Nếu Ngày Mai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
©2026 - CungThuGian.com