++ Mạng Trời Facebook ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

MẠNG TRỜI FACEBOOK

Sao lại viết bài thơ buồn thảm
Tâm sự gì mà cảm ra từ
Phải chăng tim đã nát nhừ
Hay vì héo úa riêng tư ngập lòng
*
Bao dâu bể mênh mông nhân thế
Đâu mình ta có thể khổ đau
Nhiều người vạn cổ trước sau
Sầu duyên lận đận trầu cau cả đời
*
Không than vãn một lời nức nở
Dầu biết rằng tình lỡ muôn năm
Tại sao cứ mãi lăm răm
Ỉ ôi dài ngắn ăn nằm ra thơ
*
Rồi quen thói chơ vơ con chữ
Mộng mơ về lành dữ cũng vùi
Ra tay thảo những ngọt bùi
Để cho độc giả bùi ngùi vài giây
*
Viết xong đã lên phây rồi tag
Những bạn bè lác đác trần gian
Ai người cảm tác chứa chan
Đồng tâm thông cảm hỏi han đôi lời
*
Đời cứ thế một trời Facebook
Mỗi ngày đều nghi ngút bao điều
Mạng trời ảo mộng sáng chiều (1)
Đâu là nhân thế mỹ miều như xưa.?.
*
Xong chưa ngần ấy đã vừa.?.
Tag nhanh lên nhé không chừa tên ai..!.

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris 21/10/2015
(1) Mạng trời : Mạng Internet
(2) tag : đăng bài gắn thẻ tên bạn
Chưa phân loại
Uncategorized