Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mai Tết

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà

Nhà người mai trổ vàng bông
Nhà mình nay Tết có không mai nào?
Mai toàn nụ lá lên mau
Gió qua lất phất mai chào xuân chơi...

Sa Đéc. Đồng Tháp
30 Tết Kỷ Hợi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Em
  • Tết Và Má
  • Tết Xa Mẹ
  • Ai Cũng Có Lúc Yếu Lòng Như Thế
  • Nỗi Lòng Trương Chi
  • Chờ Tết
  • Ngắm Noel
  • Em Đi
  • Gửi Hoa Hướng Dương
  • Chiêm Bao Thấy Hợp Lớp
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Ngồi Vẽ Lá Hoa Mùa Xuân Mới
  • Vật
  • Không Đề
  • Ca Dao (113)
  • Cha Ơi
  • Hẹn Lại Năm Sau/.
  • Chơi Vơi Trong Đêm
  • Về Với Cây
  • Thương Dùm Người Em Nhỏ
  • Bão + Covid
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
©2025 - CungThuGian.com