Mải Miết Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( thể thuận nghịch chiêu hồn vận )

Thơ vần chẳng thuộc cũng hoài ngơ
Ngẫm lại mà xem quạnh vắng chờ
Mơ ước nghĩa tình luôn thắm nợ
Mộng thề ân ái sẽ ươm tơ
Tơ duyên phận kiếp nhiều dang dở
Gió biển mây trời vạn khoảng mơ
Chờ đợi lụy đan phiền não nhớ
Ngơ nhìn mệt mỏi rũ hồn thơ.

Thơ hồn rũ mỏi mệt nhìn ngơ
Nhớ não phiền đan lụy đợi chờ
Mơ khoảng vạn trời mây biển gió
Dở dang nhiều kiếp phận duyên tơ
Tơ ươm sẽ ái ân thề mộng
Nợ thắm luôn tình nghĩa ước mơ
Chờ vắng quạnh xem mà lại ngẫm
Ngơ hoài cũng thuộc chẳng vần thơ.
24/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized