Mai Đi

Tác giả: Phan Cát Linh

Mai đi bỏ phố tìm quên
Quên đường xưa đã quen thân thuở nào
Nửa đời chợt thấy hư hao
Lời ru nay đã đi vào thiên thu
Mai đi bỏ lại bài thơ
Bỏ lời thề ướt tơ vương bên cầu
Dòng sông nước chảy đục ngầu
Cho nhau hạt lệ đã nhầu ước mơ
Mai đi bỏ lại hồn tơ
Tương tư trái héo, nhạt nhòa đêm thanh
Tình như nấm mộ sao đành ?
Ngậm ngùi lữ khách lang thang bên đường
Mai đi vào chốn hư không
Nửa đời còn lại mênh mông xa vời
Phố xưa lối cũ rã rời
Bước đi lạc nẻo ... đường xưa bước vào
Chưa phân loại
Uncategorized