Tác giả: Phùng Quang Thuận
    
    
      Đôi khi
Ta muốn như con rắn
Chui vào hang
Khoanh tròn và ngủ
 
Mặc mưa bay ngoài hang
Gió gào qua khe núi
Mặc con bướm vàng
Bên suối đậu cành lan
Con đại bàng
Kiêu hãnh giữa không gian
Con hổ vằn
Khua nanh múa vuốt
Cứ gầm lên ta là chúa của muôn loài...!
 
Mặc bọn khỉ đùa vui tán loạn
Bầy công xoè vũ khúc kiêu sa
Mặc con khướu
Hót khúc ban chiều buồn diệu vợi
Nắng nhạt thướt tha trên thân cỏ úa mềm
 
Mùa thu cứ đi
Và mùa xuân cứ đến
Chẳng ai chờ...
 
Mặc mưa bay
Mặc mây trôi
Con rắn cuộn tròn trong hang tối
Quên bộ da
Vừa lột bỏ bên trời…
PQT
    
    
    
    Ta muốn như con rắn
Chui vào hang
Khoanh tròn và ngủ
Mặc mưa bay ngoài hang
Gió gào qua khe núi
Mặc con bướm vàng
Bên suối đậu cành lan
Con đại bàng
Kiêu hãnh giữa không gian
Con hổ vằn
Khua nanh múa vuốt
Cứ gầm lên ta là chúa của muôn loài...!
Mặc bọn khỉ đùa vui tán loạn
Bầy công xoè vũ khúc kiêu sa
Mặc con khướu
Hót khúc ban chiều buồn diệu vợi
Nắng nhạt thướt tha trên thân cỏ úa mềm
Mùa thu cứ đi
Và mùa xuân cứ đến
Chẳng ai chờ...
Mặc mưa bay
Mặc mây trôi
Con rắn cuộn tròn trong hang tối
Quên bộ da
Vừa lột bỏ bên trời…
PQT