Lục Bát Vào Xuân

Tác giả: Trần Hữu Hoàng

Giáo đường im bóng... Ngày xưa
Bàn chân bước nhẹ cho vừa nhớ thương
Mùa Xuân lặng lẽ bên đường
Một bông Mai nở - Môi hường thoáng qua

Tha hương là khách không nhà
Viễn phương là ánh trăng tà gọi nhau
Vẫn xanh như mối tình đầu
Vẫn còn ánh mộng bên màu thời gian

Người trao ta một tiếng đàn
Ta trao người một nỗi hàn không tên
Nụ cười đâu dễ gì quên
Ánh sao như giọt lệ hoen giữa đời

Thánh Ca tuyệt diệu Ngôi Lời
Ta mang ân sủng một đời mây bay
Mùa Xuân chúc phúc bên ngày
Ấm trong búp lửa phơi bày dung nhan...

08/2004
Chưa phân loại
Uncategorized