Gửi Diên Trường

Tác giả: Trần Hữu Hoàng

Tuổi thơ gọi gió trên sông
Gọi mây trên núi, gọi đồng trên nương
Cám ơn đất nhỏ Diên Trường
Những viên sỏi, những con đường quanh co
Nhón chân huýt sáo hẹn hò
Hoa thơm cổ tích chuyện trò nắng mưa…

Ra đi, gửi lại mấy mùa
Tóc bay mấy bận, tay đưa mấy lần
Oan khiên máu lửa xa gần
Ngấm trong cây cỏ mộ phần nằm nghe
Ca dao nghiêng bóng trăng loe
Hồn ai xanh với bóng tre nghiêng đầu

Nửa đời vang vọng đôi câu
Cằn khô nét mực tìm đâu bóng mình…

01/2005
Chưa phân loại
Uncategorized