++ Lữ Khách Chạnh Lòng ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

LỮ KHÁCH CHẠNH LÒNG
Thơ : Nguyễn Ngọc René

Mùng một tết hừng đông phải dậy
Lại lên đường cày cấy miệt mài
Việc làm sức khỏe không sai
Nước còn phải tát hàng ngày tính sao
.
Ở đất nước phương nào cũng thế
Thân phải làm nên thể mồm nhai
Có đâu thơ thẩn cả ngày
Trên cao tiền rớt chìa tay nhặt về
.
Trên xe lửa đê mê thơ đến
Ôi dòng tình như bến chờ mong
Ôm ghì câu chữ vào lòng
Nỗi niềm cố tả thong dong nên bài
.
Đây tết đến nhành mai chẳng có
Vẫn còn đông chưa bỏ lạnh lùng
Mây buồn xám xịt mông lung
Trĩu hồn lữ khách ngại ngùng lời thơ
.
Nơi xa thẳm mịt mờ đất Việt
Biết bao người tha thiết nhớ về
Làm sao quên được hương quê
Thâm căn mọc rễ không hề nhạt phai
.
Dẫu cách biệt tháng ngày nhung nhớ
Tình trong ta rạng rỡ đong đầy
Thơ này gởi đến những ai
Đông buồn nhớ tết nhành mai quê mình...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 08/02/2016
Mùng một tết Ta
Chưa phân loại
Uncategorized