Lời Tình Mị Nương

Tác giả: Lê Gia Hoài

LỜI TÌNH MỊ NƯƠNG

Thơ: Lê Gia Hoài

Dẫu bây giờ em yên phận làm dâu
Vẫn muốn nói với anh câu xin lỗi
Thủy Tinh ơi xin anh đừng nông nổi
Ôm mối hận tình làm day dứt lòng em.

Vẫn biết rằng lòng biển lớn đêm đêm
Cứ âm thầm nỗi nhớ thương vô vọng
Giữa trùng khơi bạt ngàn bao con sóng
Vẫn gầm gào những lời yêu xa xôi.

Hãy quay về với Hải Quốc người ơi
Đừng tiếc chi mối tình duyên đã lỡ
Mị Nương em đời này xin mắc nợ
Câu yêu thương người đã trót trao lời!

Bình yên nhé giữa vang vọng biển khơi
Khi dáng núi khuất chiều nghiêng nắng xế
Ở trên này bóng hình em lặng lẽ
Ngả vào anh cho thỏa nỗi khát thèm.

Thủy Tinh ơi xin đừng hận chi thêm !!!

10 - 08 - 1998


CHUYỆN TÌNH THỦY TINH...

Thơ: Mỹ Hạnh.

Anh lại về bên lối cỏ ngày xưa.
Nơi dòng suối đôi ta từng hò hẹn.
Chuyện duyên tình do vua cha sắp đặt.
Đâu phải so tài để mang tiếng dối gian.

Biển mênh mông che giấu những đêm tàn.
Muôn đợt sóng mang tình anh cháy bỏng.
Và nỗi nhớ xô nghiêng nghìn dặm đá.
Anh tìm về trao trả mộng chung đôi.

U buồn nào bóp nghẹt trái tim côi.
Biển gào thét cho vơi đi khao khát.
Muốn dâng em một tình yêu dào dạt.
Đời vô tình phá nát những mùa vui.

Bao yêu thương uất hận có chôn vùi...?
Tình đã lỡ nghìn năm không hy vọng.
Giữa bao la sao tim anh lạnh cóng.
Để muôn đời mong ngóng gặp người yêu.!

NỖI NHỚ EM NHƯ CƠN LŨ BĂNG CHIỀU...
Chưa phân loại
Uncategorized