Lỗi Tại Con (265)

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

LỖI TẠI CON
((Mời cả nhà nghe câu chuyện của bé gái 5 tuổi)

Ba biết không đêm qua mẹ lại khóc
Tiếng nấc nghẹn sau mái tóc rũ buông
Mẹ chẳng biết con vẫn thức, con buồn
Con xót xa nhìn mẹ luôn đau khổ

Con vẫn nhớ khi xưa lúc còn nhỏ
Gia đình mình vui lắm đó ba ơi
Ba cõng con đuổi mẹ, ta cùng chơi
Ông bà nội ngồi cười tít cả mắt

Mới đó thôi thời gian vội đi tắt
Mẹ mang bầu đau thắt cả ruột gan
Những bữa cơm thấm nước mắt mẹ chan
Vì hoài thai trời ban lại con gái

Ông không vui, bà cay đắng mẹ mãi
Mỗi tối về ba mẹ cãi nhau hoài
Con hoảng sợ im re như củ khoai
Chui góc giường ngó bên ngoài mẹ khóc

Con giận mình vẫn còn là bé nhóc
Chuyện gia đình thật hóc búa với con
Chẳng thể nào giúp ba mẹ vuông tròn
Những ấm êm chẳng còn! Gì sẽ tới?

Thêm tuần trăng ba có thêm người mới
Mẹ tất tả cùng với con chuyển ra
Căn gác trọ nhỏ xíu cũng là nhà
Cuộc đời con vậy là sang trang mới

Tuổi lên năm vài tháng nữa sẽ tới
Con sẽ không ham chơi nữa đâu ba
Sẽ chăm chỉ giúp mẹ dọn dẹp nhà
Vì em bé rất to trong bụng mẹ

Ngày lâm bồn chỉ con, mẹ quạnh quẽ
Tiếng thì thầm họ khẽ bảo “con hoang”
Mẹ bất chợt rơi bình nước vỡ toang
Cơn đau về mẹ vào sinh em bé

Em nhỏ xíu con cần phải mạnh mẽ
Thiếu vắng ba con sẽ bảo vệ em
Chỉ thương em tiếng gọi ba, chắc thèm
Có thể nào ba xem hãy nghĩ lại

Em nhỏ xíu lỗi đâu có thể tại
Nếu như con khi tái sinh là trai
Thì tình yêu ba mẹ chắc không phai
Ông bà nội cũng hài lòng lắm đấy

Con ước mong ba tới đây sẽ thấy
Em bé mình đã mấy tháng rồi ba
Giống ba mẹ và đẹp xinh nhất nhà
Em thiên thần ngọc ngà sao có tội

Có phải chăng chỉ mình con có lỗi
Chắc hẳn con quá vội vã đầu thai
Nên chẳng chọn cho mình làm con trai
Tự chui vào hình hài đứa con gái

Thì gia đình mới xẩy ra ngang trái
Nếu cứ thế mãi mãi mình xa nhau
Ba đau không? Con và mẹ rất đau
Còn em bé, nỗi đau chắc chưa biết

Có nhiều khi thấy mẹ buồn mải miết
Nụ hồng nở mẹ chẳng thiết tha gì
Còn em bé ăn no ngủ li bì
Con lại ước, ước gì quay ngược lại.

Nói vậy thôi, ước mơ thành thừa thãi
Ông bà nội chỉ mãi thích cháu trai
Rồi dòng họ ba gánh nặng trên vai
Đành chúc ba lần hai sẽ toại nguyện

Mùa Thu Lá Đỏ??
Chưa phân loại
Uncategorized