Lối Sống Riêng Tôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi chỉ muốn âm thầm lặng lẽ
Mặc thế gian bao kẻ cười đùa
Riêng mình chẳng thích hơn thua
Lời qua tiếng lại chỉ thừa mà thôi.

Tôi chỉ muốn đơn côi sống vậy
Mặc dòng đời cuốn xoáy ra sao
Lòng này có mỗi khát khao
Lo tròn chữ hiếu thỏa bao mong chờ.

Tôi chỉ muốn sống cho thanh thản
Mặc nhiều người bất mãn thở than
Còn tôi cứ kệ chẳng màn
Để lòng thư thái tâm an mỗi ngày.

Tôi chỉ muốn chất đầy trong dạ
Chữ nghĩa nhân tất cả trên đời
Tâm cầu nguyện khấn phật trời
Mong cho nhân thế rạng ngời niềm vui
3/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized