Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Đắng

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Rong ruổi bao năm giữa cuộc đời
Ngậm ngùi đắng chát mãi không vơi
Bơ vơ vạt nắng hờn đầu ngõ
Ủ rũ vầng trăng giận cuối trời
Cứ ngỡ tàn xuân cay khóe mắt
Nào dè chớm hạ mặn bờ môi
Cao xanh sao khéo hay tô vẽ
Dâu bể đa đoan chẳng chịu rời!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ tương tự
  • Lời Dâng (Học Trò Nhỏ)
Thơ bạn muốn xem
  • 129 - Xa Biệt Ngôi Trường
  • Nhớ Huế
  • Gửi Ai Còn Mẹ (Vu Lan 2014)
  • ++ Mắt Nai Xưa ++tình Đầu
  • • Ai Rồi Cũng Khác •
  • Trên Sông Đời
  • Lỡ Làng
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (152)
  • Rót Chén Rượu
  • Thiện Ác
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Gái
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com