Lời Chúc Cuối Năm

Tác giả: Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)

rồi đây thôi chẳng thơ say
trả cho đong đếm nốt ngày tháng năm

lòng riêng những khát khao thầm
gói vào dĩ vãng lặng câm một mình

nhớ từng buổi sớm bình minh
đầu chiều, xẫm tối, bóng hình còn nhau

tâm vang mãi ước nguyện cầu
chúc cho đèn sách chuyên sâu tinh tường

ấm êm chan chứa yêu thương
bếp hồng đỏ lửa má hường môi tươi

toàn gia, ăm ắp tiếng cười
hanh thông, nhi tử dạng ngời tổ tông

chúc cho kiều diễm như hồng
xui tôi trộm kiếp bướm ong theo vờn

xin cho hễ gặp ban ơn
chỉ là hương thoảng gió cơn mất gì
THV
Chưa phân loại
Uncategorized