Lỡ Hẹn Với Sông Quê

Tác giả: Hàn Yên Tử

LỠ HẸN VỚI SÔNG QUÊ
Lộc Thủy...sông quê, lỡ hẹn rồi
Xuân này, xuân trước... mãi xuân trôi
Bao mùa mai nở, lòng hoa chạnh
Bến đợi, thuyền đi... có mặn mà!?

Câu thương Anh nhặt từ năm tháng
Câu đợi em chờ suốt tháng năm
Lộc Thủy quê mình sông mãi thắm
Ân tinh lắng lại một dòng sông

Xa quê, từ ấy... mùa trăng cạn
Bom dội, đạn thù trắng khúc sông
Chân bước trời Nam vào chiến trận
Nao lòng nhớ mãi người bên sông

Xa anh, từ ấy... mùa trăng lặn
Em đợi, mãi chờ đúng trước sông
Xuân đến, bao lần trăng... lỡ hẹn
Xuân chờ, mai nở... cánh mai lòng!
.....
Hàn Yên Tử. 12/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized