Linh Cảm

Tác giả: Trần Mai Hường

LINH CẢM
Ước linh cảm của em đừng đúng
Tim thôi đau và hết giận hờn
Ước linh cảm của em đừng đúng
Để lại thấy đời như dại mới vừa khôn

Mình thương nhau từ thuở trăng màu đỏ
Trăng thôi miên biển biếc dậy thì
Anh đã đến khi đời em đang gió
Đan liếp tình che chắn mọi đường mê.

Em đâu nghĩ một ngày tình quay mặt
Rồi sẽ quên như chưa có trong đời
Chỉ thương lắm những vần thơ lầm lụi
Cõng bóng mình mong ngược khúc cầm chơi

Thản nhiên đợi ngày ta thành kẻ lạ
Bao hạt yêu xin trả lại cho mùa
Tình muốn nguội van đời thôi dội lửa
Lại dỗ lòng chôn chặt những nguyên xưa

Em cứ ước như chưa từng như thế
Nhớ chưa hoang, tóc chưa rối, chưa từng…
Em cứ ước linh cảm mình đừng đúng
Ngày hết buồn đêm hết gió chông chênh!

TMH.
Chưa phân loại
Uncategorized