Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Li Tan

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Khói thuốc men say ngậm một đời
Buồn lòng phận bạc mãi chơi vơi
Duyên chua xót đớn còn hoài đợi
Ái thắm đau cay cũng đã rời.
Chẳng thể nồng nàn vương dạ gợi
Mà rằng nhạt nhẽo nẫu tâm khơi
Ân xưa đọng lại nào thèm với
Nghĩa cũ nhòa dần phải bỏ rơi.
7/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ?
  • Em Là Thơ
  • Anh Muốn Thử Thách Chính Anh
  • Côn Sơn Ca
  • Xin Cho Ý Cha Luôn Được Ngự Đến
  • Chuyện Người Lính Giải Phóng
  • Đón Bình Minh!
  • Mười Thương
  • Viết Cho Người Đến Với Em Sau Anh
  • Đâu Rồi Bạn Của Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thái Vinh
  • Hoa Hạ
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
©2025 - CungThuGian.com