Lênh Đênh !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tháng tư lất phất mưa rơi
Cho trời ảm đạm! Cho đời buồn tênh
Chơi vơi một kiếp bồng bềnh
Lục bình trôi mãi! Lênh đênh phận người

Rưng rưng mắt lệ cố cười
Buốt trong tiềm thức nét tươi muộn phiền
Bôn ba quê khách kiếm tiền
Loay hoay xếp lại nỗi niềm nặng mang

Bao giờ mới thấy hè sang
Cho trời rực sáng! cho nàng biết yêu
Cho bao ước vọng thành điều
Cho thêm chút gió để diều lên cao

Thả hồn theo gió lao xao
Mắt nhìn về phía nơi nào xa xăm
Câu kinh khấn nguyện tháng năm
Sóng đời xô đẩy thuyền nằm giữa khơi

Ngửa bàn tay với cố bơi
Mỏi chân cố lội khỏi rơi giữa dòng
Nhủ lòng cố gắng vào trong
Để không bị cuốn giữa dòng nước xoay

KTP ( 25/4-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized