Lệ Mưa

Tác giả: Lucky Phan

Đã buồn trời lại đổ mưa
Giọt dài giọt ngắn như cưa vào lòng
Mong ngày nắng để mang hong
Nỗi buồn Mi cứ chạy vòng quanh ta !

Thương em mưa ẩm dột nhà
Sáng chiều mối mọt bay ra ngập trời
Lại thương vất vả cuộc đời
Đường nay ngập lụt cái trường lại xa

Cộng thêm cái cảnh xa nhà
Nhìn trời u ám ai đâu có mừng
Vì buồn trời khóc rưng rưng
Ước gì hô được ơi 'Vừng' thôi mưa .

Bao giờ cho đã đến trưa
Thì ông ý mới hết buồn và ngưng
Nhìn mưa thương nhớ quá chừng
Thơ đây xin gửi ....thôi dừng mưa ơi !!!

Mưa Vinh, 9h30'/25/10/2016
LKP
Chưa phân loại
Uncategorized