Lặng Yêu - Cảm Nắng

Tác giả: Lữ Dang - NHH

Lâu lắm rồi gặp em không nhớ
Mái tóc dài lả lướt vì em
Đôi môi xinh trong chiều mưa vắng
Tôi yêu em đã tự bao giờ

Tôi chả biết chả hay em nhớ
Em vô tình đẹp lắm em ơi
Sóng cứ cuốn nhưng em chả lạc
Gió cứ thổi nhưng yêu chẳng ngừng

Bao năm cứ thế tình lẻ bóng
Âm thầm một lối giữa thiên thai
Tình yêu là chết trong lòng một ít
Dần qua từng giây biết tiếng lòng

Ba năm qua từ lâu đã thuộc
Bao đêm dài ngồi ngóng bóng em
Mong sao ngày mai rồi sẽ đến
Được bên em cho vơi nỗi lòng

Ba năm 2012 - 31/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized