Làm Vợ Anh Nha

Tác giả: Dế Mèn

Làm vợ anh nha
Về căn nhà nhỏ bé
Anh là cha
Em vai bà mẹ trẻ
Hiểu và thương...hạnh phúc sẽ mỉm cười.
Làm vợ anh có được không người?
Đem cuộc sống xinh tươi trở lại
Trút buồn hoang hoải
Hết cô đơn
Sạch tủi hờn
Thôi chìm đắm vào cơn mê dại.
Làm vợ anh nào cô gái
Xin đừng trễ nải thanh xuân
Đẹp muôn phần
Kiêu sa lộng lẫy
Vàng nắng trải xé tan màn sương đậy
Trong ngày vui như trẩy hội theo chồng.
Gió hát rộn tầng không
Mừng núi ngược nối miền sông một dải
Dệt giai thoại
Tình Thơ.
Khép cửa dại khờ
Khi trọn vẹn giấc mơ mấy thuở
Chớ để duyên mình lỡ
Gật đầu làm vợ anh nha!
Chưa phân loại
Uncategorized