Làm Gì Đây

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Làm gì đây để lo tròn hiếu đạo
Làm gì đây để tạo dựng tương lai
Làm gì đây cho cuộc sống ngày mai
Trên những chặn đường dài con đang bước.

Phải làm sao giữa dòng đời xuôi ngược
Dạ bần thần phía trước lắm chông gai
Hay do bởi con lầm lỡ chọn sai
Bao tháng năm mi cay nhiều tư lự.

Con muốn là mái chèo ba mẹ ngự
Là biển xanh ấp ủ những mạng thuyền
Muốn thâm tình nghĩa ân còn vĩnh viễn
Ngày qua ngay cầu nguyện đức mẹ thôi

Cầu sóng cuộn nỗi đau dần ta rã
Để không còn nghiêng ngã trước cuộc đời
Để cho con trọn đạo một kiếp người
Giúp cha mẹ thảnh thơi chiều xế bóng.

Bớt nhọc nhằn khổ đau sầu lắng đọng
Lo cho người... hy vọng mãi bình an
Chăm ba mẹ vô vàng muôn sức khỏe
Sống cư nhàn vui vẻ cùng cháu con.
25/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized