Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Nẻo

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Giao cổ đối

Duyên mình trắc trở hỏi buồn không?
Có xót xa đau cảnh mất chồng
Ngỡ tưởng ân hồng lan bến đợi
Đâu ngờ nghĩa bạc phủ niềm mong
Tình cay đắng bởi phai lời hẹn
Cũng nhạt từ yêu ái mặn nồng
Buốt dạ đường đời chia cách nẻo
Âu sầu những buổi thả hồn trông.

HD ngày 23 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Lạc Nẻo Thơ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lạc Nẻo Đường Trần (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Câu Đối Nhâm Dần Vinh Hồ Và Trần Minh Hiền
  • Minh Nguyệt
  • Thu Vàng
  • Chưa Già
  • Viết Tên Trên Cát
  • Trách Hờn
  • Có Con Đường…
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 791.
  • Đi Tìm Hình Cho Thơ ( Giữa Đúng _ Sai, Thiên Tài _ Ngu Dốt Hay Thông Minh _ Dại Dột Duy Nhất Chỉ Con Thơ Thành Thật Thuận Bến Bờ.)
  • Mưa Gầy 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
  • Sưu Tầm
  • Tommy To
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
©2025 - CungThuGian.com