Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạ Lùng

Tác giả: Nguyên Nhân

Lạ lùng

Trưa ra sau bến đứng nhìn
Thấy trời nắng nổi, thấy thinh không đầy
Thấy ngày lộng lẫy, thấy mây
Thấy chim én lượn một bầy ngoài sông


Thấy sao trời đất tưng bừng
Cũng may trong đó… lạ lùng… có ta


Nguyên Nhân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trống
  • Nhà Vắng
  • Nhiều Khi
  • Tơ Vàng
  • Em Từ Phố Lạ Về Ngang
  • Trời Mưa
  • Tình
  • Tương Tư
  • Haiku Thứ Bẩy
  • Hùynh Hoa Tỉu
Thơ tương tự
  • Lạ Lùng (Dũng Lê Ngọc)
  • Lạ Lùng (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Lạ Lùng Long Lanh (Trần Minh Hiền)
  • Lạ Lùng Đời Sống Chim Muông (Trần Minh Hiền)
  • Lạ Lùng Đời Sống Chim Muông 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Tình Lạc (Fb)
  • Cõi Chờ
  • 1167 - Ngược Duyên
  • Đà Lạt
  • Mênh Mang...
  • Trai Thơ Gái Nhạc Đêm Quỳnh
  • Lục Bát Đêm
  • Mỵ Châu
  • Đêm Buồn Lạnh Lẽo Biết Về Đâu?
  • Thương Tình Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
©2026 - CungThuGian.com