Kỷ Niệm Về Mẹ

Tác giả: Hoài Vân

Bỗng nhớ lại những ngày xa xưa đó
Khi tôi còn là đứa nhỏ ngây thơ
Sáng tinh mơ con gà gáy o o
Mẹ thức dậy bắt nồi cơm trước nhất
Rồi tất bật ra trạm chờ xe buýt
Bác tài đưa mẹ đi bán chợ xa
Còn tôi thì cũng tạm biệt ngôi nhà
Cùng xe đạp đến trường tôi đi học
Mẹ lăn lóc trên trường đời khó nhọc
Mẹ đau lòng khi tôi khóc tôi ho
Tôi không quên tan chợ mẹ mua cho
Nào cái bánh bịch chè,đồ chơi nhỏ
Mùa hè đó tiếng ve kêu cháy cổ
Mẹ dắt tôi cùng đi bán chợ xa
Tay mẹ ôm chồng nón lá rao la
"Nón lá đây ai mua hông nón lá! "
Bao vất vả mồ hôi lăn trên má
Tôi vô tư đọc truyện ở bên đường
Rồi bỗng nhiên âm u khắp muôn phương
Người qua lại vội vàng đi các hướng
Trời đang chuyển đám mây đen to tướng
Tôi không còn ngồi đọc truyện say mê
Bởi từ xa tôi thấy mẹ tôi về
Đầu còn đội vài ba chiếc nón lá
Ôi dáng mẹ giữa dòng người hối hả....
Chưa phân loại
Uncategorized