Kỷ Niệm Mùa Giáng Sinh

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

KỶ NIỆM MÙA GIÁNG SINH
kỷ niệm giáng sinh sương rơi buốt lạnh
Mới hồi nào mà thật đã xa xưa
Em nhớ đêm hò hẹn giữa trời mưa
Hai đứa ướt mình không còn chỗ ráo
Tay nắm chặt tay nhìn nhau tự bảo
Run vì mưa hay rạo rực con tim
Dứt tiếng chuông hai đứa đứng im lìm
Mưa đã ngớt mà mắt nhìn chẳng ngớt
Luồng gió thổi buốt lòng thêm từng đợt
Mai lên đường anh nhập ngũ đầu xuân
Trong đội hình mang súng giữa hàng quân
Mắt nhòe lệ vẫy chào nhau tạm biệt
Một mùa nữa giáng sinh anh có biết
Vẫn chờ anh cho đến mãi bây giờ
Rồi đông về hưu quạnh gió vu vơ
Đèn nhấp nháy trên cây thông tuyết phủ
Nay vắng vẻ giáng sinh buồn ủ rũ
Tuổi xế chiều mái đầu đã hoa râm
Thắp nén nhang bày quả ngọt âm thầm
Anh đã hứa sẻ cùng em mãi mãi
Thế mà…
Giáng sinh nào cũng chỉ có mình em
Nguyễn Thái Cơ 23/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized