Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiều Bán Mình

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Thằng bán tơ kia giở giói ra,
Làm cho bận đến cụ Viên già
Muốn êm phải kiện ba trăm lạng
Khéo xếp nên liều một chiếc thoa
Nổi tiếng mượn màu son phấn mụ
Đem thân chuộc lấy tội tình cha
Có tiền việc ấy mà xong nhỉ ?
Đời trước làm quan cũng thế a ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ bạn muốn xem
  • Eucharistic Diary
  • Những Nụ Hôn
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (329)
  • Vị Ngã
  • Tương Tư
  • ?thơ Vụn Bis???
  • Hết Duyên... Thôi
  • Thật Dễ Dàng Sống Nơi Này Nơi Nọ
  • Về Thăm Bến Hải Cửa Tùng
  • Thương Nhớ Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2025 - CungThuGian.com