Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Nào Có Yêu Nhau

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Một khối tình con lắm bẽ bàng
Như ngày giá lạnh chuyển mùa sang
Cành đào ngõ trước giờ phai thắm
Lá trúc vườn sau đã úa vàng
Lỡ dở câu thề thương kẻ đợi
Tan tành ước hẹn tủi người mang
Ngàn sau nếu có còn duyên nợ
Đừng nỡ buông tay thiếp nhé chàng!

24-11-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Kiếp Nào Có Yêu Nhau (Minh Đức Hoài Trinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngang Trái
  • Còn Tôi Cũng Vì Những Điều Như Thế
  • Tình Hận Thiên Thu, Giai Nhân Mộng Tưởng, Lý Tầm Hoan
  • Sang Đông
  • Kẻ Thắng Cuộc Năm 2020
  • Khép Lại Một Hồn Thơ
  • Ủng Hộ
  • Chật Tình
  • Không Gian Mầu Nhiệm
  • Tháng Chín Nhớ Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
  • Trần Viết Minh
  • Đỗ Hữu Tich
©2026 - CungThuGian.com