Kiếp Hoa - Đời Ta

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Đời ta như những bông hoa
Không ai chăm chút nên đà khó thương
Dại khờ ta bước sai đường
Để cho môi má mắt hường nhạt phai.

Một lần vấp ngã u hoài
Lần hai còn ngã thiên tai cả đời
Trách mình hay trách Ông Trời
Gieo chi cay đắng nửa đời chưa vơi.?

Một mình với bóng mãi thôi
Tìm đâu cho thấy? ..cuộc đời buồn tênh
Đường trần sao cứ chênh vênh
Một mình ta bước gập ghềnh khó qua.

Thôi thì như những cánh hoa
Đẹp dăm ba bữa rồi là tàn phai
Làm sao biết được ngày mai
Hôm nay ta cứ vui hài cho qua.
Chưa phân loại
Uncategorized