Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khung Trời Vĩ Đại

Tác giả: Tlan Mưa

củng có một khung trời VĨ Đại
đẹp như mơ, Tuyết trắng đông sang
gió hiu hiu khi đang trược Tuyết
Tuyết nhẹ nhàng phơi phới tung tăng
tỏa lưng chừng ão ảnh núi trăng
rồi dào dạt mộng mơ tinh tú
cho gió mưa, năng lượng trăng vàng
trãi ngơ ngẩn đổi thay huyền diệu


January 8, 2017

Sunday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Về Mái Tranh Nghèo
  • Ngẩn Ngơ Nhìn Ánh Chiều Buông
  • Nghẹn Ngào Cảm Tắt
  • Sương Ướp Nụ Lan
  • Mưa Trên Quê Hương
  • Quê Tôi Sông Nước Phù Sa
  • Dây Cứt Quạ
  • ... Mưa Tháng 7 - Ngố Làm Ngụ...
  • Thoa Phan & Yvonne Nguyễn
  • Bóng Đêm
Thơ tương tự
  • Khung Trời Việt Nam Thư Quán (Vũ Kim Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Mê Man
  • Bồng Bềnh Nỗi Nhớ
  • Tình Lên Ngôi
  • Tiếng Vọng Ngọt Ngào
  • Xin Hãy Yêu Thương. (Chia Sẻ Cùng Hv.)
  • Cuối Cùng Thì Cũng Có Em…
  • Đón Giáng Sinh
  • Quai Bế Em Mang @
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 150
  • Cảnh Khê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
  • Lạc Duyên
  • Khánh Nguyên
  • Hướng Dương 119
  • Lữ Kiêu Phong
©2026 - CungThuGian.com