Khúc Giao Mùa

Tác giả: BÙI THU NGA

KHÚC GIAO MÙA
Chiều trở gió tím phủ mờ lối nhỏ
Thơ rơi hoang mắt nhòa lệ đong đầy
Ta hờ hững nhìn nụ hoa khép mở
Nghe nỗi buồn phảng phất mãi đâu đây

Đông về chưa mà mịt mờ lá đỏ
Lối thu tàn đêm trống vắng phiêu hoang
Một chút buồn ,chút lặng lẽ theo sang
Nghe thời gian xa rời theo nhịp thở

Chầm chậm nhé thu ơi đừng đi vội
Để màu yêu phảng phất phía mong chờ
Dẫu vẫn biết đường về còn xa thẳm
Thu đi rồi ta trống trải bơ vơ

Đêm nay thu rực hồng lưu luyến nhớ
Tháng chín rồi heo hút giấc mơ ru
Trăng rạn nứt gió heo may đang vỡ
Cốm gọi tên vàng hoa sữa tàn chưa

Ta bỏ lại cuối mùa thu trong gió
Gửi mây xa biền biệt phía chân trời
Mùa thuở ấy đi về quên dấu gót
Để đông về khóc con nắng lìa đôi .

Viết vào đêm mùng1-8-2017 AL Năm Đinh Dậu .
Minh Nga Ds !
Trong bài có mượn1khổ thơ được bạn tặng đêm
Thơ viết để giao lưu .thương chúc sức khỏe các bạn nhé .Thân mến mọi người rất nhiều !
Chưa phân loại
Uncategorized