Khúc Ca Cho Ngày Mai

Tác giả: Chợ Phong Sương

Đường thiên lý người đi đã nửa
Ngựa truy phong tung vó như bay
Áo bào khuất bóng hàng cây
Người đi chinh chiến còn say chiến hào

Lửa trận địa xập xòe mây chớp
Pháo công thành dầm dập sấm giông
Anh hùng há sợ máu gươm
Đời như chỉ cuộn nhẹ như lông hồng

Cuộc gian khó chẳng than chẳng vãn
Lúc xông pha chẳng nản chẳng nguôi
Dáo gươm chẳng quản chi đời
Anh hùng phát tiết là nơi chiến trường

Quan ải hạ rộng đường chiến thắng
Ngọn kỳ quân dần dật tung bay
Áo bào khét khói máu dây
Người pha lửa đạn hình in khói thành

Cuộc chiến sự mở đường vinh hiển
Khúc tiêu tương dành trọn yêu đương
Đời người chinh chiến gió sương
Máu và hoa đỏ tạc nên thiên hùng./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả