Không Hẹn Nữa

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Anh không hẹn nhưng em sẽ đến
Khi anh không còn ở trên đời
Em sẽ về như một cánh dơi
Lặng lẽ âm thầm trong bóng tối
Dù không hẹn nhưng em sẽ tới
Đến mộ phần rót chén phù vân
Đốt cho anh một sợi tóc bời
Bằng ngọn nến cùn đêm hoa chúc
Dù không hẹn nhưng em sẽ tới
Tặng anh một giọt lệ ngàn lời
Rồi mang về theo em chút khói
Bón cây si gần chỗ em ngồi
Những năm tháng cuối đời lặng lẽ
Nhìn chậu si thấy dáng anh lười
Trong tàn lá thấy anh nheo mắt
Và em vô cớ mỉm môi cười...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized