Không Còn Khớp Bạc Ngựa Ô

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Không Còn Khớp Bạc Ngựa Ô


Lưu Vĩnh Hạ

Không còn khớp bạc ngựa ô
Lấy đâu cây lý bài thơ mộng vàng
Ngựa chưa khớp bạc vào chân
Lóc ca lóc cóc đường giăng tiếng lòng

Nhà nghèo một chút tay không
Đành thôi chỉ mối tơ hồng tự xe
Ngựa ô khớp bạc tóc thề
Ai đem nắng ngã sau hè về dinh

Bâng khuâng một bóng riêng mình
Con chim bói cá ôm tình lẻ loi
Ngựa chưa khớp bạc niềm vui
Đã khua lên tiếng ngậm ngùi chiều nay

Vòng xe kẻo kẹt tháng ngày
Đường xa chân đất tóc ai gió lùa
Vàng hoa mướp đắng cuối mùa
Vẳng nghe chim sáo ngày xưa xa buồn

Hút con mắt đợi mà mong
Không còn ngày tháng của bồng bột tan
Ngựa ô đứng lại tần ngần
Gặp nhau lại thấy mấy lần là xa

Con đường lối nhỏ chưa qua
Ngựa ô chưa khớp người ta đi rồi
Em như bóng ngã mây trôi
Tôi còn ngồi khớp ngựa ô bên đời
Chưa phân loại
Uncategorized