Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc Vô Hồn

Tác giả: Trần Anh Kiệt

Lỡ xa rồi đừng vương vấn chữ thương
Mà gánh hết đoạn trường cay đắng ấy
Đừng gió ơi...chờ đùa mây đến vậy
Làm dòng thơ đứng đấy...khóc vô hồn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khẩu Nghiệp
Thơ bạn muốn xem
  • Tuổi Thơ Con...
  • Mưa..
  • Lướt Qua Đời Nhau
  • Kim Thành Quê Tôi.
  • Nỗi Nhớ Vô Hình
  • Nhớ Tình Tri Kỷ
  • Tất Cả Đổi Thay. Ở Đâu Sự Thật?
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 18
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1218)
  • Quán Cà Phê Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
©2026 - CungThuGian.com