Khổ Vì Thơ!

Tác giả: CÔ ÚT HỌ PHAN & VÕ QUANG HÂN

(Bài Xướng)

Thơ với thẩn suốt ngày ngao ngán
Bạn với bè chán nản anh ghê
Nhìn anh mà thấy ê chề
Vương chi thêm tội đê mê suốt ngày

Mới ngủ dậy vào ngay trang mạng
Mắt kèm nhèm quờ quạng thấy gai
Com men, bấm, chọt, rồi lai
Từ sáng đến tối hình hài xác xơ

Đêm nằm ngủ còn mơ với mộng
Anh cùng em mong ngóng se duyên
Buồn lòng lấy phải chồng ghiền
Thơ thơ, thẩn thẩn liên miên cả ngày

Nói thì bảo em gay em khó
Khổ thân này biết tỏ cùng ai
Thôi đành chấp nhận tình phai
Đèn chong gối lệch một mai xin đừng!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 08 - 2015

******************************

VÌ THƠ !

(Bài Họa)

Vì đã nghiện thơ hoài không ngán
Phây chăm nhòm việc nản cà kê
Chồng lườm bị mắng ê chề
Cũng vì xướng họa mải mê tối ngày

Rảnh một phút bổ ngay vào mạng
Không để tâm mình dáng tựa sài
Cứ như vầy tới tận mai
Mỗi ngày cứ vậy hình hài thẩn thơ

Khi đã ngủ vẫn chờ giấc mộng
Cùng chàng thơ bay bổng nên duyên
Còn đâu là vợ thảo hiền
Bồng con sàng gạo bên hiên mỗi ngày

Tiền tiêu cạn giờ vay cũng khó
Chỉ thơ tình đi ngỏ với ai
Chồng đay đem chữ mà sài
Đổi về khoai sắn mà nhai cầm chừng!

CÔ ÚT HỌ PHAN
Chưa phân loại
Uncategorized