Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khó Hiểu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( thể song tam hòa quyện )

Chẳng thể hiểu anh muốn nói gì
Sao nghe như chát đắng bờ mi
Lòng bồn chồn ngẩn ngơ tâm trí
Dạ mộng mị hờ hững não tri
Bỡ ngỡ giữ mơ hồ thịnh trị
Vu vơ ôm ảo tưởng kiên trì
Còn nhiều người cứ luôn ganh tỵ
Thử hỏi chỉ ta khó nắm ghì.
24/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Khó Hiểu (Lê Cảnh Tiến)
  • Khó Hiểu (Ấu Tím)
  • Khó Hiểu Quá (YÊU THOÁNG QUA)
  • Khó Hiểu! (NP54)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (574)
  • Trí Thức Lưu Manh | Thứ Trưởng Xin Nhà | Sập Cổng Chào
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1601)
  • Nhớ Biển
  • Khúc Cuồng Ca
  • Ánh Trăng Vàng
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 38
  • Tình Sông Thương
  • Dù Yêu
  • Ghi 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lethutrang
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
©2025 - CungThuGian.com