Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khó Hiểu Quá

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Viết bậy ghi bừa chẳng phải thơ
Nghiêng theo nét chử nhỏ lu mờ
Tay cầm ngọn bút đang còn dở
Cứ vẽ vòng quanh thật đúng ngơ
Vẫn cố mài công hoài vậy chớ
Rồi thì khó nhọc ghép vần ơ.
Buồn cười ngẫm cảnh đau lòng nhỡ
Chán nản nhiều khi cũng bất ngờ.
3/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (341)
  • Khắp Dân Làng Tấp Nập Đón Ta Về
  • Cuộc Sống Như Là Một Cuộc Chơi 09082022
  • Câu Chuyện Tình Đầu 8
  • Em Vẫn Cười Hì Hì…
  • Tiết Nhơn Quý Chinh Đông
  • Lục Bình Kỷ Niệm
  • Khi Đời Đã Đi Qua
  • Tớ Không Chờ Cậu Nửa
  • Cỏ Hoa Cần Gặp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chí Thành
  • Khiếu Long
  • Tương Tư Thảo
  • Toàn Tizyl
  • Ca Dao
  • Trần Đình Sơn
  • Dế Mèn
  • Phạm Đức Toản
  • Nhã Yên
  • Bac Pham
©2026 - CungThuGian.com