Khi Ở Mã Lai Nhớ Về Quê Quán

Tác giả: Nguyễn Nam An

Là con chim sẻ trên đầu ngọn cây
Vỗ cánh chim bay qua cái nóc nhà
Mái cũ lợp tôn mưa ồn thức giấc
Có gì tràn đầy như đất nước xa

Là khi mùa hoa đỏ cành phượng nhớ
Tay viết gì trên giấy nháp dại khờ
Những thơ không thơ nhưng thầm tiếng thở
Những chờ không chờ mà nhớ vu vơ

Khi mười bảy năm quanh quanh ân nợ
Anh lớn ngày sông dâng sóng âm thầm
Bạn bè anh em nhìn nhau bỡ ngỡ
Sống chết âm thầm đuối đuối con trăng

Móc nơi hiên xa trên cành xanh lá
Hàng kiền kiền thương yêu cánh tay chờ
Năm xưa lần chào đêm nghe tiếng thở
Hẹn sẽ quay về lại hút hút xa

Là những ngã tư rồi những ngã ba
Con hẽm xóm đường mương con cá trú
Có một lần xa anh về chốn cũ
Bước vô bước ra không muốn xa nhà

Anh lớn đủ mười chín năm quê quán
Đêm mưa dầm nghe nước dột long tong
Nhà tôn thấp mưa dồn vang giấc ngủ
Lạnh tàn đông thương mẹ quá âm thầm

Là tất cả những gì anh đã thấy
Bỏ đi - quay tìm đâu đấy không ra

17.05.01
Malaysia
Chưa phân loại
Uncategorized