Khi Nỗi Nhớ Đi Hoang

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Khi Nỗi Nhớ Đi Hoang


Lưu Vĩnh Hạ

Đây vần thơ viết cho em
Ngoài kia lá đổ bên thềm sương giăng
Vào lòng một nửa vầng trăng
Để nghe thao thức những lần xa nhau

Sợ rằng phiến đá xanh xao
Mưa rơi len lén lặn vào mắt em
Cúi đầu như ngọn đèn đêm
Sợ ngày mai chẳng còn em bao giờ

Tóc mây ngôi chẻ hững hờ
Nửa vầng trăng lạc dọc bờ sông trôi
Nỗi niềm sầu lắng người ơi
Tìm nhau thăm thẳm lạnh môi se mềm

Lá rơi mà tưởng bước em
Nhẹ buông chiếc bóng bên thềm giấc mơ
Nửa vầng trăng lạc đôi bờ
Nửa thương nửa nhớ nửa bơ vơ tìm
Chưa phân loại
Uncategorized