Khẽ Chạm

Tác giả: Daocongdien

KHẼ CHẠM

em chạm vào tay tôi
vực dậy thân xác này
khỏi vùng đất chết …
em chạm lên tim tôi
giải thoát linh hồn này
khỏi mê cung thăm thẳm
ngục tù chung thân nhốt giữ trái tim mình

em chạm vào mắt tôi,
hoàn nguyên lại nguồn ánh sáng
cho đôi tròng mù lòa
em chạm vào tai tôi
màng nhĩ tôi đong đầy
giai điệu mọi sinh linh trên trời dưới đất
em chạm vào thèm khát của tôi
sinh nở thành gừng cay cùng muối mặn

tôi chạm vào em
trái đất ngừng quay
sông thôi chảy
núi non sạt lở …
và đêm ơi, chỉ cần khe khẽ thôi mà!

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized