Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khát Vọng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

KHÁT VỌNG

Những buổi sương chìm trắng mặt sông
Đường quê khói nhạt đuổi mây bồng
Cha mòn mỏi gót bao lần hạ
Mẹ trở trăn đời mấy nỗi đông
Ước dỗ vần thơ chiều biển lộng
Thèm nâng chén tửu dạo trăng lồng
Nhưng nào dễ được niềm mơ ấy
Bởi cõi nhân tình lắm chuyện ngông ./.

Lê Cảnh Tiến 23/04/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Khát Vọng (Vi Thông)
  • Khát Vọng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Khát Vọng (Nguyễn Quang Long)
  • Khát Vọng (Như Khuyên)
  • Khát Vọng (Văn Liêm)
  • Khát Vọng (Hồng Dương)
  • Khát Vọng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Khát Vọng (Đoàn Thị Lam Luyến)
  • Khát Vọng (Sương Anh)
  • Khát Vọng (Thiết Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Quấn Quít
  • Khóa Tên Em Trong Dạ
  • Ta Hiểu Cảm Xúc Của Em
  • Kẻ Phía Sau
  • Bao Công Xử Án Cung Đình
  • Qua Ngòi Lao Gặp Phải Mưa To Lũ Lớn
  • Nương Ơi!
  • Cảm Ơn Đời Có Nhau!
  • Mãi Mãi Vàng Son
  • Dối Trá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
  • Bút Kòm
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIM THU)
  • Thái Dịch Lý Đông A
©2025 - CungThuGian.com