Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khách Thơ

Tác giả: Vương Đức Lệ

Đã ngẩn ngơ rồi lại ngẩn ngơ
Tháng ngày lẩn thẩn mộng và mơ
Áo cơm chợt tỉnh hồn thi sĩ,
Cơm áo bông đùa với khách thơ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hồ Xuân Hương
  • Giấc Trưa
  • Gặt Bão
  • Một Cõi Người
  • Chút Bẽ Bàng
  • Khoa Học
  • Bốn Câu Buổi Sáng
  • Nước Mắt Người Tình
  • Trách Kinh Kha
  • Cúc
Thơ tương tự
  • Khách Thơ (Lê Cảnh Tiến)
  • Khách Thơ (Thiết Dương)
  • Khách Thơ (Hàn Yên Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Ngà Ngọc
  • Đêm Hoài Niệm
  • Chờ Xuân
  • Đấu Võ Cùng Con Gái
  • Tình Gần Tình Xa
  • Nghĩa Giàu – Nghèo…
  • Dòng Năng Lượng Chảy Từ Trái Sang Phải
  • Nỗi Buồn Còn Mãi Đong Đưa
  • Thuyền Neo Phương Nào !
  • Lạc Nhịp
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
©2026 - CungThuGian.com