Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kẹt Xe.

Tác giả: VUHUNGVIET

KẸT XE.

Đi đâu lắm thế cộ cùng xe.
Khói tỏa bụi dày mắt nhạt nhòe.
Lấn tới chen chân thân mỏi mệt.
Lui ra từng bước mủi cay xòe.
Cần nhanh nhưng lại không đi được.
Muốn lẹ mà sao chẳng thể về.
Cơ sở hạ tầng còn rối rắm.
Nhiều người than khổ miệng lè nhè.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Kết (Hồng Dương)
  • Kết Bạn (Nguyễn Thị Minh Phương)
  • Kết Bạn Làm Quen (Khởi Nghiệp)
  • Kết Bạn Thôi Nào (Nguyên Hữu)
  • Kết Câu Phỉ Nguyền (TamMuội)
  • Kết Cỏ (Phạm Thiên Thư)
  • Kết Duyên (YÊU THOÁNG QUA)
  • Kết Duyên (Hồng Dương)
  • Kết Duyên Hồng (Thiết Dương)
  • Kẹt Giữa Trần Ai (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Số 28_đơn Phương
  • Mưa Huế
  • Dại Khờ Nhìn Áng Mây Trôi 2
  • Gót Chân Chiều Lữ Khách
  • Hà Nội Ngày Vắng Không Em
  • Ca Dao 17
  • Tự Kỉ 10
  • Lời Thăm Huế
  • Men Theo Mùa Hạ
  • Tháng Bảy Vẫn Chờ Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
  • Đỗ Thượng Thế
  • Nguyễn Bắc Sơn
  • Chu Hà
  • Đào Tiến Luyện
©2025 - CungThuGian.com