Kết Thúc Một Tình Yêu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Người ta nghĩ tôi lòng đầy giả dối
Tôi lặng thầm chẳng muốn nói một câu
Bởi trong tôi đã mệt mỏi lắm rầu
Thêm chút nữa có chi đâu người nhỉ.

Không cần phải nhớ nhung tôi phiền lụy
Để tâm hồn hòa lý trí an vui
Cứ mặc tôi dẫu cuộc sống dập vùi
Không quan trọng dù rủi xui ập đến.

Tôi chẳng muốn ai kia hoài vun vén
Hoặc ngỏ lời trao hứa hẹn duyên tơ
Thiết gì đâu cũng chỉ mối tình hờ
Rồi có lúc cũng lơ như kẻ lạ.

Những cảm xúc trôi nhanh dường vội vã
Lãng quên nhau và buông thả hương tình
Cuộc đời này tôi sống kiếp điêu linh
Nên cứ vẫn chỉ riêng mình cô lẽ.
Xóa kỷ niệm ..
...xa rời tôi người nhé
Bởi tôi người...
...mỗi kẻ một hướng đi.
24/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized