Im Lời

Tác giả: Hoanghoon

IM LỜI

Phó cũ buồn ẩn hiện bóng hình em
Anh thở nhẹ sợ vô tình đánh thức
Chuyện xưa ấy để sâu trong kí ức
Dĩ vãng qua rồi dâu bể đa đoan

Tuổi thanh xuân tình đẹp lúc cơ hàn
Anh buồn tủi bỏ đi miền xa lắm
Bước hụt hẫng nhớ nhung theo ngàn dặm
Nén vào lòng đời cố gắng vươn lên

Hôm nay về tưởng em sẽ bắt đền
Bên chồng giỏi em vui vầy hạnh phúc
Gửi làn gío muộn màng lời cầu chúc
Giọt lệ nào tiếc nuối mối tình tan?

Như đôi mình không bắt kịp thời gian
Đành lỡ chuyến anh im lời quay gót
Đi chậm chạp lần cuối không vị ngọt
Ánh đèn đường hiu hắt, chát bờ môi.

hoanghoon
17.02.20
Chưa phân loại
Uncategorized